“Lương y” như… lừa đảo!

Thứ hai, 19/10/2015 11:12

(Cadn.com.vn) - Bà Mai Thị Thu Phương (78 tuổi, trú P. Ngô Mây, TP Quy Nhơn, Bình Định) già yếu, thị lực ngày càng giảm. Trong lúc chờ phẫu thuật, gia đình bà cứ nghe ngóng ai có bài thuốc nào hay, thầy thuốc nào giỏi là tìm đến nhờ tư vấn, chữa trị vì bà rất  sợ “đụng tới dao kéo”. Vào một ngày đầu tháng 10-2015, bà Phương đang đứng trước nhà thì gặp một phụ nữ đến chào mời mua thuốc Nam gia truyền.  Ngay sau đó, có một phụ nữ khác “vô tình” ghé đến, đứng nghe câu chuyện rồi bỗng tỏ ra mừng rỡ: “Đúng là, có bệnh thì vái tứ phương, mẹ tui cũng bị bệnh mắt, đã chữa chạy cả trăm triệu đồng mà chưa khỏi, nay gặp thuốc quý này tui mừng quá!”. Nói xong, người có mẹ già “bị bệnh” đã rủ bà Phương cùng đi mua thuốc Nam trị bệnh. Rồi, hai ả đưa bà Phương đến góc đường Võ Mười (TP Quy Nhơn) gặp một người đàn ông có dáng vẻ thầy thuốc Nam.

Sau một hồi nhìn ngó, “khám” mắt bà Phương, “lương y” này phán rằng mắt bà bị bệnh rất nặng, cần uống hai bịch thuốc với giá 18 triệu đồng. Người phụ nữ cùng đi nhanh nhảu đưa ngay 18 triệu đồng để nhận hai bịch thuốc về cho mẹ uống, đồng thời hối thúc bà Phương cùng mua. Tuy nhiên, bà Phương lục hết túi chỉ có 800 ngàn đồng. Người phụ nữ “tốt bụng” liền rút ngay 17 triệu đồng cho bà Phương mượn để mua hai thang thuốc, sau đó chở bà về nhà lấy lại số tiền hơn 17 triệu đồng rồi nhanh chóng bỏ đi.

“Cái con đó nó dặn tui là thuốc này linh lắm, đừng nói với ai, để vài ngày hẵng nói. Mấy ngày sau, tui đem ra hỏi mấy đứa cháu, nó nhìn qua rồi bảo là thuốc dỏm bác ơi. May mà tui chưa kịp uống, chứ không thì tiền mất bệnh mang”.

Xâu chuỗi lại vụ việc bà Phương bị lừa và những thông tin gần đây xảy ra nhiều trường hợp người bệnh bị lừa tương tự ở TP Quy Nhơn, những người biết chuyện cho rằng, đây là màn kịch của một nhóm lừa đảo. Theo đó, một đối tượng trong vai thầy thuốc và nhiều đối tượng giả đóng vai người mua thuốc... cùng diễn trò tung hứng mua bán để đưa nạn nhân mà nhất là những người già cả, ở nhà một mình vào tròng.

Trần Kim Anh